SỨ ĐIỆP MUÔN THUỞ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Sau Lễ Hiển Linh. Mt 4, 12-17. 23-25
Khởi đi từ các ngôn xứ, rồi đến Gioan Tiền Hô đều kêu gọi con người, sám hối, dọn lòng đón Chúa. Vẫn là sứ điệp ấy, khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu kêu gọi “hãy sám hối, vì Nước trời đã gần đến”. Nhiều lần Đức Mẹ hiện ra cũng kêu mời nhân loại như thế “hoán cải đời sống”. Sám hối cũng có nghĩa dọn đường, bỏ đi một lối sống chưa tốt, chỉnh lại một hành vi ứng xử đã đi chệch hướng.
Hôm nay và cho đến thế, dù ta là ai, được biết Chúa hay chưa có cơ hội được gặp Ngài, có đạo hay không có đạo, vẫn được mời gọi thực thi sứ điệp ấy “Sám hối, sửa mình”, mới được hưởng niềm vui ơn cứu độ.
Là người ai chẳng thiếu xót lỗi lầm, thế nên xin cho ta thức tỉnh, thực thi lời mời gọi của Chúa, để chấn chỉnh cuộc đời “vì Nước trời đã gần đến”. Amen.
Nhận xét góp ý