TIN VUI CHO MUÔN DÂN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Sau Lễ Hiển Linh. Mt 4, 12-17. 23-25
Tiếp nối sứ điệp Lời Chúa ngày Lễ Hiển Linh, Con Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua ba nhà Hiền Sĩ. Ngài tỏ mình ra cho muôn dân, không phân biệt Do Thái, hay dân ngoại, chỉ cần họ thành tâm thiện chí đón nhận Ngài.
Sự hiện diện của Ngài đem lại niềm vui cho muôn dân. Dân chúng lũ lượt đến với Chúa Giêsu “Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành”.
Hãy kể chuyện về cho Chúa Giêsu cho mọi người, đem niềm vui của Chúa đến với tha nhân. Bằng cách, cộng tác góp phần xoa dịu mọi vết thương, khổ đau, tật nguyền, mệt mỏi chán trường, tuyệt vọng, cô đơn, buồn phiền…
Xin cho ta cảm nhận được niềm vui có Chúa, và san sẻ niềm vui ấy cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý