XIN MỞ MẮT CON
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần I Mùa Vọng. Mt 9, 27 -31
Đã năm năm trôi qua, (4/12/2013), tại vòng xoay Tam hiệp, có một xe chở beer – nước ngọt, bị nghiêng xe hay lật gì không rõ nữa. Nhiều người thấy vậy ra lấy mang về (cho xe chở về). Tài xế van lậy, xin đừng làm vậy, nhưng họ vẫn cứ lấy. Tội nghiệp cho nạn nhân và đáng buồn quá! Con mắt tâm hồn tối, bởi lòng tham lam, khiến họ chẳng nhìn thấy anh em mình đang đau khổ đến chứng nào.
Mù thể đi không thấy đã đành, nhiều người đôi mắt sáng, nhưng vẫn không nhìn thấy nỗi khổ đau, vất vả nhọc nhằn của tha nhân, không nhìn thấy người thân, kẻ gần đáng thương hơn đáng trách, không nhìn thấy lòng tốt, thiện chí của tha nhân. Xin Chúa mở mắt tâm hồn mỗi người, để chúng ta nhìn thấy Chúa hiện hiện nơi tha nhân, và nhìn thấy nhu cầu thực sự của anh em mình. Amen.
Nhận xét góp ý