XUA TAN BÓNG ĐÊM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng. Mt 9, 27-31
Cảm thấy bất lực trước nỗi khốn cùng của bệnh tật, hai người mù đã chạy đến cùng Chúa Giêsu, cầu xin cho họ được thấy. Nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, con mắt thể lý cũng như tinh thần của họ đã được chữa lành. Bóng tối bao phủ trên cuộc đời chàng mù không còn nữa, anh có thể ca tụng quyền năng cao cả của Chúa.
Cuộc đời mỗi người cũng bị quá nhiều bóng đen của sự dữ, khổ đau vây bọc tứ bề, khiến ta chẳng nhìn thấy tình thương của Chúa, sự tốt lành của vạn vật chung quanh. Nên ta khép lòng mình lại trước những nhu cầu của tha nhân, kêu ca, phàn nàn, trách móc, hận thù đang gặm nhắm nhấn chìm cuộc đời trong vô vọng và bế tắc.
Xin Chúa khử trừ bóng đêm đen tối, tham vọng, ích kỷ chôn vùi cuộc đời, khiến ta vô cảm với Chúa và anh em. Amen.
Nhận xét góp ý