Tất Cả Chỉ là Phù Vân
Lm. Dân Chài
Có một cha già có thói quen mỗi sáng hút một điếu thuốc. Ngài nhìn khói thuốc bay và nói với cha trẻ: – Tôi hút thuốc và thở làn khói bay lên. Tôi nhìn làn khói và suy gẫm đến sự phù vân của thế gian này.
Một ngày kia cha già và cha trẻ đi du lịch cùng nhau. Cha trẻ nhìn cha già hút điếu thuốc và nhìn khói thuốc bay, cha trẻ nói: – Cha cố lại ngắm khói thuốc bay để suy gẫm sự phù vân à!?
Cha già mỉm cười và nói: – Ngay cả cuộc đi du lịch này cũng là phù vân, rồi sẽ qua đi mà thôi.
Cha trẻ trích một câu nói của sách Giảng Viên: – Thưa cha cố! Kinh Thánh Cựu Ước có câu “phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân ( Gv 1, 3). Xin cha cố cho con cứ được phù vân nối tiếp nhau như thế này. Kaka
Nhận xét góp ý