PM Cao Huy Hoàng 29/5 THỨ TƯ TUẦN 6 PS Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15 “Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” ( Ga 16, 13) Chúa Giê-su đã đến giờ phải thi hành ý định của Chúa Cha, là về cùng Cha, không thể trì hoãn được. Ngần ấy năm [...]
|
||||
PM Cao Huy Hoàng 29/5 THỨ TƯ TUẦN 6 PS Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15 “Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” ( Ga 16, 13) Chúa Giê-su đã đến giờ phải thi hành ý định của Chúa Cha, là về cùng Cha, không thể trì hoãn được. Ngần ấy năm [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần VI Phục Sinh. Ga 16,12-15 Ai cũng muốn được biết sự thật, nhưng hình như con người thời đại ngại nghĩ, ngại nói về sự thật, bởi vì “sự thật không chỉ mất lòng”, nhưng cũng có “thể mất đầu” nữa. Tuy vậy, “chỉ có sự thật [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần VI Phục Sinh. Ga 16,12-15 Mặc dù ở với Chúa Giêsu ba năm trời, nhưng không phải các tông đồ đã hiểu hết mọi điều Ngài nói với các ông. Lòng họ còn đầy những tham vọng, u ám thế trần. Cần có một thầy, hướng dẫn [...] Khi nào cảm thấy khổ đau Tâm tình với Chúa và cầu nguyện luôn Khi nào sung sướng, hân hoan Thánh ca rộn rã hát lên thỏa lòng [*] Khi vui sướng, lúc đau buồn Cung Tình Thiên Chúa vẫn luôn nhiệm mầu Dù cho cung thấp hay cao (lễ Mẹ Giáo Hội – Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống) Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Là Mẹ của chúng con Những người thuộc Giáo Hội Con Yêu Mẹ lập nên Giáo Hội luôn cần Mẹ [Niệm khúc Ga 17:20-26] Đức Giêsu xin Cha điều tốt lành Cho những ai tin Ngài là Cứu Chúa Ngài ở đâu thì họ cũng ở đó Để chiêm ngưỡng vinh quang Cha cho Ngài Đức Giêsu là Đấng được Cha sai Ai tin nhận sẽ được Ngài chúc phúc |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý