[Niệm khúc Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44] Hai xu là đủ lắm rồi Chúa chẳng có đòi hỏi quá sức đâu Một xu yêu Chúa sớm chiều Một xu nhỏ nữa là yêu mọi người Hai xu tình thật tuyệt vời Chắc chắn Chúa cười và chúc phúc ngay TRẦM THIÊN THU
|
||||
[Niệm khúc Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44] Hai xu là đủ lắm rồi Chúa chẳng có đòi hỏi quá sức đâu Một xu yêu Chúa sớm chiều Một xu nhỏ nữa là yêu mọi người Hai xu tình thật tuyệt vời Chắc chắn Chúa cười và chúc phúc ngay TRẦM THIÊN THU RICHARD ROHR, OFM TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ FranciscanMedia.org) “Tín Nghĩa Ân Tình nay hội ngộ, Hoà Bình Công Lý đã giao duyên. Tín Nghĩa mọc lên từ đất thấp, Công Lý nhìn xuống tự trời cao” (Tv 85:11–12). Bóng tối không bao giờ biến mất hoàn toàn, đuổi đi rồi nó lại tới, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21,1-4 Dưới quan niệm người đời, người giúp một ngàn sao có thể so sánh với người một trăm, một triệu hay một tỷ được. Làm sao có thể là vị đại ân nhân khi sự giúp đỡ vật chất chẳng có đáng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21,1- Tài sản duy nhất chỉ có hai đồng kẽm, vậy mà bà goa nghèo dám liều lĩnh bỏ tất cả vào đền thờ. Đâu là động lực, giúp bà táo bạo, liều lĩnh dâng tất cả cho Chúa như thế. Câu trả [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21,1-4 Các luật sĩ, biệt phái, đua nhau bỏ tiền vào đền thờ để dâng cúng. Ánh mắt của Chúa bắt gặp một bà góa nghèo, bỏ có hai đồng tiền. Chúa bảo bà, là người dâng cúng nhiều nhất, bởi “đã dâng [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý