PM. Cao Huy Hoàng Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10. 17. 08/11 THỨ NĂM TUẦN 31 TN “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15, 7) Hối cải là sám hối và cải thiện. Biết mình là tội nhân, đau buồn vì mình đã xúc phạm đến tình thương vô biên [...]
|
||||
PM. Cao Huy Hoàng Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10. 17. 08/11 THỨ NĂM TUẦN 31 TN “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15, 7) Hối cải là sám hối và cải thiện. Biết mình là tội nhân, đau buồn vì mình đã xúc phạm đến tình thương vô biên [...] Thiêu là dùng lửa đốt Cho cháy thành tàn tro Thiêu nghĩa là cháy hết Cả nỗi sợ, nỗi lo Cháy rụi mà chưa hết Rồi dần dần hao mòn Dù chỉ là một chút Ít – nhiều cũng vẫn còn Xưa đất đai còn rộng Tử thi được vùi chôn Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXXI Thường Niên. Lc 15, 1 -10 Gia đình bà Hân hôm nay vui, nhộn nhịp hẳn lên, vì đứa con trai duy nhất của bà đổi đời. Sau bao ngày tháng chơi bời lêu lỏng, nghiện ngập, Hùng đã quyết tâm cai nghiện, rồi học nghề [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXXI Thường Niên. Lc 15, l- 10 Tin mừng hôm nay quả là ấm lòng mọi người, nhất là những ai đang thắc mắc băn khoăn, phạm tội quá nhiều, “mình đầy tội lỗi”, xưng rồi lại phạm tội, không biết Chúa có tha không. Sao lại [...] Mây giăng phủ tím buồn lơi Trĩu cả bầu trời một khoảng suy tư Nặng trời làm rớt hạt mưa Ướt đời ướt cả ước mơ kiếp người Trời buồn trời khóc buồn lơi Nên làm ướt cả nụ cười nhân gian Lâm râm cầu phúc bình an Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân muôn [...] [Niệm khúc Lc 16:1-8] Quản gia mà lại bất lương Đúng là nghiệp chướng, tai ương cho người Mưu mô toan tính rạch ròi Một vốn mười lời, khôn khéo biết bao! Nhưng đây chẳng tốn xu nào Chỉ nhờ nước miếng tạo nhiều lợi riêng PM. Cao Huy Hoàng 07/11 THỨ TƯ TUẦN 31 TN Pl 2,12-18; Lc 14, 25-33. “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. (Lc 14, 33) Người chưa dám từ bỏ mọi sự trần gian này để đến với Chúa, để theo Chúa, để làm môn [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý