LÚNG TÚNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 24:35-48 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Ga 20:19-23; Cv 1:6-8]
Chúa đứng giữa các ông và bảo họ:
“Bình an cho anh em!” – Thật tuyệt vời!
Nhưng các ông lại kinh hồn bạt vía
Bởi vì họ tưởng thấy ma thật rồi
Nhưng Ngài nói: “Cớ sao lại hoảng hốt?
Sao anh em còn ngờ vực trong lòng?
Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đấy!
Cứ rờ xem, ma đâu có thịt, xương”
Các ông còn chưa tin vì mừng quá
Và còn đang lúng túng và ngỡ ngàng
Ngài hỏi họ: “Có gì ăn không vậy?”
Khúc cá nướng được đưa cho Ngài ăn
Tất cả lời tiên tri phải ứng nghiệm
Đùng như lời Kinh Thánh chép về Ngài
Đấng Ki-tô chịu khổ hình, chịu chết
Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại ngay
Chúa bảo họ nhân danh Ngài mà giảng
Cho muôn dân khắp nơi nhận biết Ngài
Kêu gọi họ phải ăn năn sám hối
Để được ơn tha thứ mọi tội đời
Chúa bảo họ phải trở nên nhân chứng
Về những gì xảy ra những ngày qua
Ngài sẽ gửi cho họ điều đã hứa
Họ sẽ nhận quyền năng Cha ban cho
Đời chúng con có nhiều điều bất chợt
Khiến chúng con không phản ứng kịp thời
Ơn bình an, xin Ngài ban mọi lúc
Để chúng con không cảm thấy lạc loài
Nhận xét góp ý