MẸ LAVANG
Hiệp thông với hàng triệu tín hữu Công Giáo Việt Nam khắp năm châu đang hướng về Mẹ Maria trong ngày bế mạc Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam tại trung tâm Thánh Mẫu Lavang. Kính gởi BBT và quý vị đọc giả của Baicamoi bài thơ “Mẹ Lavang” trích trong tập thơ Thanh Quân của Linh mục Anton Nguyễn Trọng Quý
Như ánh xuân đón gọi
Như chim ca nắng mới
Mai đào khoe sắc mơ!
Muôn khóe mắt đã đong đầy khát vọng
Tim cô thành giọt mật tỏa hương thơ
Phổi đã bốc lên hơi thành suối nóng
Tình chúng con yêu mến Mẹ vô bờ!
Ôi Mẹ Lavang, hãy nhìn lớp lớp
Các con về theo ánh sáng muôn sao
Sóng mười phương theo gió vỗ rạt rào
Khi hương thoảng báo thuyền trăng tới bến.
Maria, ngát trời kinh cảm mến
Hoa quên tàn, chiêm bái Mẹ Đồng Trinh,
Cánh bồ câu nương bóng dáng hòa bình
Đương tha thiết nâng niu tà áo trắng.
Trần gian quên cả sầu côi đơn vắng
Ngước nhìn lên tuyệt nữ rướm đôi mi
Ôi ngoan chưa! Tay chắp gối êm quỳ
Đây lũng tối, trời sao không biết nữa!
Mẹ ơi, Mẹ ơi, hãy cười lên nhé!
Gót Nữ hoàng xin lướt tới cung yêu,
Cho xinh tươi đượm mãi nét yêu kiều
Bởi thù hận đã nhấm mòn cõi thế:
Xương chất núi, biển ngàn tanh huyết lệ
Bờ phân ly ai cấm bước xuân sang,
Chưa yên vui sao đã thấy điêu tàn
Hoa tuổi trẻ héo dần trong bóng tối…
Con biết vì sao bùn lầy tội lỗi
Đã chôn vùi vốn liếng của trời cao
Trắng hai tay, nhân thế khóc ngẹn ngào
Quanh miệng giếng đã mờ hơi chất độc
Chuông cầu nguyện rung trong chiều thổn thức
Chúng con về nương bóng Mẹ Đồng Trinh
Mẹ hay là trăng mát ánh hòa bình?
Trên sỏi đá luống trường xuân chớm nở.
Nước Việt mến yêu muôn đời ghi nhớ
Tình Mẹ con son sắt mãi là thơ
Khắp hoàn cầu vang dội tiếng tung hô:
Đẹp vĩnh viễn, trái tim vàng chiến thắng.
Ôi Mẹ Lavang, đêm bừng ánh sáng
Các con về theo lối của trăng sao
Sóng muôn tim lên hứng vỗ rạt rào
Tay nắm chuỗi trân châu cùng lấp lánh…
************
Lạy Mẹ Lavang
Xin cầu cho chúng con!
Thanh Quân
Đọc thơ củ Cha Thanh Quân mà lục phủ ngũ tạng đều phải thổn thức rung động. Mắt môi, tay chân cũng được nhảy múa. Nói chung là toàn thân trào dâng cảm xúc! các bạn có thấy vậy không?
Thật tuyệt và dịu dàng , Ôi ! Cha Cố ẩn sĩ !