CỬA TÂM HỒN
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 5:27-32 ≈ Mt 19:9; Mc 10:11-12; Lc 16:18]
Hai con mắt cũng biết cười
Nhìn cả cuộc đời – kẻ lạ, người quen
Mắt là cửa ngõ tâm hồn
Bao điều vô đó – điều buồn, điều vui
Dữ – lành, xấu – tốt, hên – xui
Tội hay phúc bởi mắt nai hay hùm
Mắt làm ảnh hưởng toàn thân
Vì làm cớ khiến cho chân té nhào
Mắt nhìn, lòng muốn đủ điều
Ngoại tình bởi mắt nhìn nhau thèm thuồng
Mắt là cửa ngõ tâm hồn
Thánh hay quỷ bởi cách nhìn đấy thôi
Thiên Đàng, Hỏa Ngục đôi nơi
Rất gần chứ chẳng xa xôi đâu mà
Nhận xét góp ý