NGẠI NGÙNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 1:18-24 ≈ Lc 2:1-7]
Đức Giu-se cảm thấy ngại ngùng lắm
Khi biết tin Hôn Thê đã mang thai
Đức Giu-se có ý định thật hay
Là bỏ đi kín đáo, không tố giác
Ngài định thế như Chúa lại định khác
Sứ thần đến báo mộng tin tốt lành
Khi thức dậy, Giu-se liền thi hành
Vì đó là Thánh Ý của Thiên Chúa
Đức Giu-se không còn ngại ngùng nữa
Vui vẻ đón Đức Ma-ri-a về
Chúa Thánh Thần tác động thật diệu kỳ
Để ứng nghiệm lời xưa qua ngôn sứ
Một Trinh Nữ thụ thai và sinh hạ
Tên con trẻ là Em-ma-nu-en
Đấng Ngôi Lời đến ở với loài người
Tên Giê-su được đặt cho Con Trẻ
Nhận xét góp ý