ĐỪNG LÀM NGƠ GIẢ ĐIẾC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần I Mùa Chay. Mt 25, 31-4
Ta thường có xu hướng quy về chính mình, không muốn san sẻ cho tha nhân những gì mình có. Sợ thiệt, ngại cho đi, ngại quảng đại dấn thân cho công việc chung, nhưng lại muốn người khác phải quan tâm đến mình. Nhiều khi ta tốn rất nhiều tiền của để chăm sóc một con thú cưng, nhưng lại không mở lòng yêu thương, quan tâm, nâng đỡ, an ủi, cảm thông những anh chị em bần cùng đói khổ.
Miệng thân thưa với Chúa: “Ngài là Đấng con hằng yêu mến”, nhưng lại hất hủi, coi thường, giận ghét, oán thù, nuôi hận trong lòng, thành kiến về tha nhân, thiếu bao dung, sống ích kỷ, để cho cái tôi lấn át khiến ta trở nên người vô cảm, bạc bẽo, vô tâm với đồng loại.
Xin Chúa giúp ta hiểu rằng, từng hành vi cử chỉ ta đối xử với tha nhân, chính là làm cho Chúa mà thôi. Amen.
Nhận xét góp ý