CHUYẾN KHỔ BELEM
Gian nan vất vả biết bao
Giữa đêm lạnh chẳng nơi nào trú thân
Băn khoăn bao nỗi phân vân
Đường còn xa lắm, biết làm sao đây?
Mặc dù cố gắng miệt mài
Đi đã mấy ngày chưa tới được quê
Đường xa sỏi đá gồ ghề
Thương người, thương cả con lừa cực thân
Vì yêu luật Chúa từ nhân
Luật đời cũng giữ đúng luôn mọi điều
Rạch ròi luật trước, lệ sau
Bất cứ điều nào cũng giữ trọn luôn
Đi ngày rồi lại đi đêm
Đâu ngờ đến lúc Chúa Con ra đời
Xin vì Thánh Ý mà thôi
Bao nhiêu khổ cực vẫn vui trọn lòng
TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2021
Nhận xét góp ý