HỒI KẾT
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 13:24-32 ≈ Mt 24:29-36; Lc 21:25-33]
Có đầu và có cuối
Mở ra rồi đóng vô
Chẳng gì tồn tại mãi
Thế giới sẽ qua đi
Mặt trời không còn sáng
Mặt trăng cũng tối tăm
Các ngôi sao sa xuống
Quyền lực lay chuyển luôn
Bấy giờ thiên hạ thấy
Con Người đầy quyền năng
Từ đám mây ngự đến
Trong ánh sáng vinh quang
Người ta sẽ hoảng sợ
Run rẩy khắp mọi nơi
Từ đầu mặt đất nọ
Cho đến cuối chân trời
Thấy xanh tươi cây vả
Cành nảy lộc đâm chồi
Đó là dấu mùa hạ
Đang đến rất gần rồi
Những tai ương, tai họa
Đang từng ngày xảy ra
Cụ thể như dịch bệnh
Vẫn tiếp tục gây nguy
Con Người từ từ đến
Ngày tận thế gần rồi
Ngài đang đứng ngoài cửa
Mau ra đón Ngài thôi!
Trái đất tăng nhiệt độ
Nhiều bất thường xảy ra
Sẽ qua đi mọi thứ
Lời Chúa chẳng hề qua
Lúc nào chẳng ai biết
Thiên sứ không biết gì
Người Con cũng chẳng rõ
Chỉ một mình Chúa Cha
Đừng tin ai nhảm nhí
Mạo nhận người báo tin
Họ là kẻ lừa đảo
Phải cảnh giác ngày đêm
Nhận xét góp ý