EMMAU LAO XAO
[Niệm ý Lc 24:35-48 ≈ Ga 20:19-23]
Trên con đường Em-mau
Mà chẳng biết về đâu
Hy vọng không còn nữa
Đành về quê cắm câu
Trên con đường Em-mau
Chẳng xa mà thấy lâu
Bởi nặng lòng suy nghĩ
Không biết mai thế nào
Trên con đường Em-mau
Cỏ cây vẫn lao xao
Gió vẫn lay cành lá
Mà lòng cứ nặng sầu
Trên con đường Em-mau
Gặp lại Thầy dấu yêu
Bất ngờ mà kỳ diệu
Niềm vui lại dâng trào
Trên con đường Em-mau
Bình thường mà nhiệm mầu
Gặp người quen mà lạ
Lạ mà nhận ra nhau
Trên con đường Em-mau
Nhạc trầm bỗng trổi cao
Cung phục sinh réo rắt
Giai điệu thật ngọt ngào
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý