TIỀN MÁU
Đồng tiền nào cũng bẩn
Nếu xét theo nghĩa đen
Tiền qua tay nhiều kẻ
Chắc chắn bẩn vô ngần
Nếu xét theo nghĩa bóng
Sạch và bẩn khác xa
Tiền sạch – tiền lương thiện
Tiền bẩn – tiền mưu mô
Tiền máu – tiền bẩn nhất
Giá sinh mạng con người
Giu-đa mê tiền bạc
Dám bán Thầy đấy thôi
Chúa đã từng căn dặn
Tiền bạc chớ dính vào [1]
Vì ham muốn tiền bạc
Sẽ chuốc lấy khổ đau [2]
Vì ham hố tiền bạc
Pha-ri-rêu lọc lừa
Giả hình, giả đạo đức
Cư xử kiểu quỷ ma
Giàu có dễ sinh tật
Bất chấp, chẳng sợ chi
Ngay cả tình thân thiết
Cũng chẳng nghĩa lý gì!
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 9:3 – “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.”
[2] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.”
Nhận xét góp ý