TRỌN NIỀM TÍN THÁC
Lm. Gioan vũ Xuân nghị
Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21,1-4
Tài sản duy nhất chỉ có hai đồng kẽm, vậy mà bà goa nghèo dám liều lĩnh bỏ tất cả vào đền thờ. Đâu là động lực, giúp bà táo bạo, liều lĩnh dâng tất cả cho Chúa như thế.
Câu trả lời đó chính là lòng tin hết sức mạnh mẽ vào Thiên Chúa, khiến bà hoàn toàn tín thác cho Ngài. Tin tưởng rằng, Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ để bà phải khổ, phải chết đói, chẳng bao giờ thua tấm lòng quảng đại của bà, nên bà đã dâng tất cả những gì bà có, đóng góp vào việc xây dựng Nhà Chúa.
Xin cho ta một đức tin mạnh mẽ như thế, để dám liều lĩnh, tín thác trọn vẹn, quảng đại dâng tất cả những gì ta có, linh hồn, thân xác, hiện tại, tương lai, tài cán, khả năng, nếu điều đó Chúa cần và Chúa muốn. Amen.
Nhận xét góp ý