XÂY DỰNG THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ
Chúa Nhật XXXII Thường Niên. Lc 20, 27-38
Trần gian tạm bợ qua mau
Nhưng ta còn có đời sau vững bền
Ai ơi nhớ nhé đừng quên
Thiên đàng vĩnh phúc ở bên Chúa trời
Mọi người tỏa sáng rạng ngời
Vui tươi hạnh phúc đời đời mãi thôi
Chẳng còn khoảng cách xa xôi
Nhưng vui có Chúa ta ngồi hát ca
Chẳng còn nước mắt lệ nhòa
Nhưng là thánh thót ngân nga vui mừng
Thế nên ta nhớ không ngừng
Làm cho trần thế phải bừng sáng tươi
Đừng ai ngồi đó biếng lười
Nhưng là cộng tác mỗi người một tay
Xây dựng thế giới lúc này
Hân hoan chào đón chờ ngày cánh chung
Dù cho bão gió mịt mùng
Hãy mau gồng gánh hãy cùng đỡ nâng
Tối sớm kinh nguyện lễ dâng
Trong mọi hoàn cảnh xin vâng ý Ngài
Bỏ đi nhậu nhẹt lai dai
Lè nhè say sỉn dương oai hãi hùng
Bằng chân như vại ung dung
Chẳng lo chuẩn bị trùng phùng mai sau.
Phải lo tính toán làm giàu
Giàu ân tình nghĩa bên nhau gánh gồng
Nỗ lực gắng sức vun trồng
Giắc reo tình Chúa quyết không oán thù
Họa ảnh một Chúa Giêsu
Qua gương lành thánh khiêm nhu chân thành
Nhận xét góp ý