CẦN PHẢI CHUẨN BỊ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXXI Thường Niên. Lc 21, 29 -33
Đứng trước phần mộ của người quá cố, gợi cho ta nhiều ngẫm nghĩ. Họ đủ mọi thành phần tầng lớp trong xã hội, đã “một thời oanh liệt, tung hoành khắp cõi”. Vậy mà hôm nay, đã vùi sâu trong lòng đất. Ta và mọi sự trần gian rồi cũng vậy thôi, như “hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó biến đi. Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích”.
Nói như vậy, không phải để ta bi quan, nhưng là biết suy nghĩ, tính toán, chuẩn bị cẩn thận, giống như người chuẩn bị xây nhà, hay ông vua sắp sửa ra trận. Dám từ bỏ tất cả vì Chúa, vì hạnh phúc Nước trời mai sau. Chuẩn bị để “không bị sốc”, trước những đòi hỏi của Chúa “từ bỏ tất cả”. Chuẩn bị cũng có nghĩa là để tình yêu Chúa chi phối và bao trùm tất cả mọi thứ tình cảm gia đình, của cải trần gian, để ta mỗi ngày thanh thoát hơn, quảng đại và vị tha hơn.
Xin Chúa giúp ta biết tận dụng thời gian Chúa ban, biết chọn Chúa và từ bỏ những gì không phù hợp với hạnh phúc Nước trời. Amen.
Nhận xét góp ý