Chúa lên trời vì chính Ngài quyền phép Trời là nơi Ngài xuất phát, khởi đầu Ngài nhập thể, giáng thế vì thương yêu Ngài tự hiến, chịu chết, và sống lại Chúa vào đời, cứu mọi người thoát dại Đươc nên khôn để được sống muôn đời
|
||||
Chúa lên trời vì chính Ngài quyền phép Trời là nơi Ngài xuất phát, khởi đầu Ngài nhập thể, giáng thế vì thương yêu Ngài tự hiến, chịu chết, và sống lại Chúa vào đời, cứu mọi người thoát dại Đươc nên khôn để được sống muôn đời Lạ lùng màu trái khổ qua Khổ thì khổ vẫn đơn sơ trắng ngần Thế gian thì phải gian nan Khổ qua vị đắng mà ngon quá chừng Cuộc đời vốn dĩ vô thường Kiếp người vẫn thấy lạ lùng biết bao Nếu đời chẳng có khổ đau Con người chẳng biết thương yêu là [...] Lm.Jos Tạ Duy Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=qTxbEy5gBZc Ai trong chúng ta sẽ có một lúc nào đó chạnh lòng tự hỏi: “Mình là ai, từ đâu đến và sẽ về đâu sau khi chết?”. Tại sao con người lại có mặt trên trần gian để một ngày nào đó phải chết? Chết là chấm dứt, là biến [...] Mười điều răn chẳng đổi thay Đó là Luật Chúa, xưa nay trường tồn Thế nhưng Giáo Luật khác hơn Đổi thay để hợp với phần dân sinh Trước đây SÁU khoản rành rành Nhưng nay đã được phân minh NĂM điều Tín nhân hiệp nhất với nhau Mười lăm điều luật trước sau vuông [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần VI Phục Sinh. Ga 20 – 23a Cũng giống như người phụ nữ sắp sinh con, phải quằn quại đau đớn, chuyển dạ trước khi sinh con, nhưng mọi nỗi buồn phiền, sẽ tan biến, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt người mẹ, lúc bà đã [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần VI Phục Sinh. Ga 20 – 23a Tỷ lệ ly hôn mỗi ngày một tăng, nhiều đôi vợ chồng chưa lấy nhau được “ba bẩy hai mốt ngày” đã nộp đơn ra tòa. “Không ưa thì dưa có dòi”, có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng lý do [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý