NGƯỜI CHA NHÂN TỪ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay. Lc 15, 1-3. 11-32
Không biết bao nhiêu lần Minh bất hiếu, hỗn láo, năm lần bảy lượt hành hạ xúc phạm cha mình, nhưng vào lúc anh sa cơ thất thế, bạn bè bỏ hết, nằm chờ chết với căn bệnh thế kỷ, người cha vẫn ân cần chăm sóc. Nhiều người bảo ông “bỏ quách nó đi cho rồi”. Ông bảo “nó là con mình mà”.
Đúng vậy “nó là con mình mà!” như người cha trong bài Tin mừng hôm nay cũng thế. Cha còn sống mà thằng con thứ coi như đã chết, đòi chia tài sản, rồi đi ăn chơi đàm điếm, đến khi thân tài ma dại, tiêu tán hết tài sản, mới quay đầu trở về. Vậy mà ông vẫn dang rộng vòng tay, ôm lấy đứa con tội nghiệp khốn khổ ấy, mở tiệc ăn mừng.
Thiên Chúa cũng như vậy và còn hơn thế nữa, cho dù ta có phản bội, “tội lỗi ngập đầu” Ngài vẫn yêu thương tha thứ.
Xin cho ta cảm nhận được tình Chúa yêu thương, mau mau quay gót trở về hưởng lòng xót thương, nhân từ của Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý