ĐỂ CHÚA ĐỤNG CHẠM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Hai, Tuần V Thường Niên. Mc 6, 53 – 56
Dân chúng đã tuôn đến với Đức Giêsu, cầu mong sao được đụng chạm đến tua áo của Ngài, vậy cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Tất cả những ai đụng chạm đến Chúa, đều được Ngài chữa lành.
Ta được đặt để trong thế giới này, với một sứ mạng trở nên quà tặng yêu thương cho người khác. Nhưng trước tiên phải đụng chạm vào Chúa, để Chúa đụng chạm chữa lành, biến đổi. Có thanh niên nọ, thất vọng và chán trường, quyết định đi tự tử. Ngang qua một nhà thờ, vang vọng bài giảng của linh mục hôm đó “không ai được tự ý hủy hoại cuộc sống mình…” giật mình tỉnh giấc, hối hận, ăn năn, không bao giờ anh có ý định dại dột, như vậy nữa.
Xin cho ta thật sự khiêm tốn, để Chúa đụng chạm đến qua: Lời Chúa, Thánh Lễ, Thánh Thể, các bí tích, và mọi biến cố vui buồn cuộc sống, hầu ta trở nên niềm vui, hạnh phúc cho mình và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý