Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

“Hãy đến với tôi, hỡi những ai vất vả và mang gánh nặng nề”

Lm. Mai Thi

CHÚA NHẬT 14 TN – A

         Mt. 11 : 25-30

(Mt. 11:28)

Và  mang  gánh

SỨ ĐIỆP : Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha, trước là cảm tạ về chương trình yêu thương ưu ái với kẻ bé mọn, sau là mạc khải về Mình và Cha cho những kẻ này. Rồi tới lời thố lộ lòng vàng của Ngài: luôn mở để đón tiếp, nâng đỡ những kẻ khốn khổ.

SUY NIỆM :       HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

*  Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha,

vì Ngài thương cho kẻ khiêm tốn bé mọn nhận biết Ngài, còn ai kiêu căng tự đắc thì Ngài không cho biết.

    Người muốn nêu gương, để hằng ngày chúng ta biết cám ơn Chúa vì những ơn lành hồn xác chúng ta đã nhận lãnh.

*  Chính nhờ tin Chúa Giêsu mà chúng ta được làm con Thiên Chúa, ngày chúng ta lãnh Bí tích Rửa tội.

       Nhờ Người chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha.

*  Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta đến với Người, để Người nâng đỡ bồi dưỡng, vì Người biết chúng ta vất vả khổ nhọc trong cuộc sống.

     Đến với Người, học sống hiền lành khiêm nhường như Người, đời sống chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng êm ái.

Tôi có vất vả khổ nhọc không ?

Tôi có đến nhờ Chúa bổ sức chưa ?

  Tôi có sống hiền lành khiêm nhường như Chúa Giêsu chưa ?

*  Chúa bảo “ách Chúa nhẹ nhàng, gánh Chúa dịu dàng”.

  Vậy mà ta vẫn thường “nặng gánh hóa” cho Lời Chúa, cho mệnh lệnh của Chúa… nơi bản thân ta đã vậy, lại cả tha nhân nữa.

    Ta có dịp xét lại cách sống đạo

 bị đè bẹp bởi luật lệ nặng ký xưa rày ?

*  Chúa là nơi nâng đỡ những kẻ khốn cùng.

Ta, gia đình ta, cộng đoàn ta đã giống Chúa ít nào chưa ?

Cầu nguyện :

 

Lạy chúa Giêsu, hôm nay Chúa cám ơn Chúa Cha thay cho chúng con, Chúa kêu gọi chúng con đến với Chúa, học sống khiêm nhường như Chúa, để Chúa cất khỏi những gánh nặng nề khổ nhọc cho đời chúng con. 

  Chúng con xin hết lòng cám ơn Chúa.

Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa, hằng ngày biết chạy đến Chúa, học sống hiền lành khiêm nhường như Chúa, luôn luôn nhìn nhận chúng con hèn mọn tội lỗi trước mặt Chúa, ăn ở hiền lành nhân từ với mọi ngưòi.

Nhờ đó mọi lao nhọc khổ phiền trong đời sống sẽ trở thành êm ái nhẹ nhàng cho chúng con…

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*