Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

LỜI HOÀNG HÔN

Khi nắng chiều phai nhạt
Miên man dòng suy tư
Con chỉ là hư vô
Nếu Chúa không thương xót

Nghe chim líu lo hót
Khúc nhạc chiều du dương
Chân nó vẫn nhảy mừng
Dù biết mình sắp chết

Nắng chiều còn một vạt
Hiu hắt trên vòm cây
Nhìn như mái tóc phai
Nắng đời người sắp tắt

Suốt cả đời tất bật
Tháng ngày cứ mải mê
Từ sáng tới chiều tà
Vẫn chẳng thấy hạnh phúc (1)

Phàm nhân hóa bất lực
Cố tự lực mưu sinh
Nếu Chúa chẳng giúp mình
Làm sao mà sống được?

Tội-nhân-con khiếp nhược
Trước thủ đoạn nhân gian
Xin giữ con bình an
Trong vòng tay thương xót

Con xin dâng khúc hát
Ca ngợi Thánh Danh Ngài
Ngay từ buổi sớm mai
Tới chiều tà cuộc sống (2)

Hạt-bụi-con vẫn động
Dù nhìn tĩnh bề ngoài
Sóng đời cứ xô hoài
Cúi xin Ngài che chở

Lời hoàng hôn nhắc nhở
Rằng con sẽ đi xa
Về lại miền bụi tro
Để gặp được chính Chúa

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-6-2017

(1) Tv 104:23 – “Con người ra đi làm lụng, những mải mê tới lúc chiều tà”.
(2) Tv 113:3 – “Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà”.

———————-
Lạy Thiên Chúa, thế là lại hết một vòng-thời-gian, cuối ngày rồi mà con vẫn chẳng làm được gì lợi ích, xin tha thứ những phần vụ con làm không trọn theo Thánh Ý Ngài, xin tha thứ và soi sáng thêm cho con; xin ban cho con ơn khôn ngoan để con sống theo huấn lệnh của Ngài mọi nơi và mọi lúc; xin nâng đỡ những người chịu đau khổ phần hồn và phần xác.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Ngài nhắc con nhớ giây phút con phải giã biệt cõi đời tạm này, xin giúp con luôn sẵn sàng đón tiếp Ngài và thanh thản bước đi theo mệnh lệnh của Ngài.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi để cắn xé (1 Pr 5:8), xin giúp con tiết độ và tỉnh thức, xin đừng để con xa Ngài, xin chúc lành và gìn giữ con bình an đêm nay. Xin vì cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giêsu Kitô, vì Bửu Huyết của Con yêu dấu của Ngài, và vì nước mắt sầu khổ của Đức Maria, xin thương cứu các linh hồn, cứu thế giới và cứu con.
Con chân thành cầu xin Cha, nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*