CÁNH THƠ THANH KHIẾT
“Thầy bảo thật anh em; nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì chẳng vào được Nước Trời. (Mt 18,3)
Thơ bay đến thăm chiếc lồng nhỏ bé
Đã một thời vui tíu tít chim non
Giọng thanh cao tiếng hót rất duyên tròn
Trong chiếc lồng chẳng vàng son thiếp đỏ.Đôi cánh nâu rất yêu màu từ bỏ
Chọn Ánh Tình thanh khiết sáng long lanh
Không sắc, không hương, tựa mây trắng trong lành
Nhẹ bay mãi lên cao xanh tuyệt đối.Tiếng chim hót nâng cánh đời lầm lỗi
Giữa bão cuồng sóng dữ mãi bủa vây
Trong mịt mù biết bờ bến nào đây
Đưa cánh mỏi biết phương về hợp phố.Lồng bé nhỏ nhưng mở ra bao chỗ
Bay khắp nơi và đến khắp mọi miền
Gieo lời thơ mong ước kết Thiên duyên
Với muôn chim đang khát khao tìm kiếm.Đôi cánh nhỏ thơ ngây đầy huyền nhiệm
Lắng trong Tình thỏ thẻ mỗi đêm thâu
Cho cánh thơ được tay ấp gối đầu
Vào thẳm sâu trong cung lòng Chí Thánh.Kìa ánh sao trên trời đêm lấp lánh
Kìa mưa hồng đương thả giọt hương yêu
Cho đêm tối thấy được Ánh Cao Siêu
Và cánh đồng tươi sắc màu lá mạ.Cảm tác khi viếng Đan Viện Cát Minh
của chị thánh Teresa Hài Đồng Giê suLisieux 27/7/2016 Song Lam
Nhận xét góp ý