VỮNG LÒNG TIN
GÃ TUẦN PHIÊN
Vững lòng tin, con đưa bàn tay với
Là tay Ngài đã chạm tới tay con
Thì dù bẫy chông đầy thung lũng tối
Con vẫn bình an đến bến an toànVững lòng tin, hát vang lời yêu mến
Ngài cùng con đi đến khắp miền xa
Nụ hồn nhiên trên môi hoa linh hiển
Niềm hân hoan rộn rã nẻo ta bàVững lòng tin, gieo hạt tình hy vọng
Gieo vào thương đau, mầm sống yêu đời
Nỗi buồn chơi vơi không còn nấp bóng
Trong trái tim ai biết xót thương ngườiVững lòng tin, trong yên hàn cõi vắng
Dẫu một mình cũng chẳng có đơn côi
Tình yêu Ngài như khúc ru thầm lặng
Không chỉ một đêm, mà cả một đờiVững lòng tin, dâng Ngài hơi thở cuối
Ngài sẽ biến thành Thần Khí Mới băng trinh
Đôi bàn tay thương vẫy chào thế giới
Ngài đưa con vào tận cõi trường sinh…Vững lòng tin, nên phép lạ đời mình
Một Đức Tin, chỉ lớn bằng hạt cải…Gã Tuần Phiên, 26-9-2016
Nhận xét góp ý