SỐNG CHÍNH DANH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXI Thường Niên. MT 23,23 – 26
Chúa Giêsu rất nặng lời với các luật sĩ và biệt phái, không phải vì Chúa ghét, nhưng Ngài chỉ muốn họ sống thật với chính mình, xứng với danh xưng “bậc thầy” dạy dỗ, hướng dẫn, chuyển tải sứ điệp tình thương của Thiên, không nói một đằng làm một nẻo. Chúa thương tất cả mọi người, nhưng Ngài không bao giờ chấp nhận thái độ chai lì, giả dối, điêu ngoa.
Đó cũng là điều Chúa mong muốn nơi mỗi người con cái Chúa. Kitô hữu có nghĩa là người mang danh Chúa Kitô trong mình, cũng phải sống sao cho xứng danh xưng ấy. Không chỉ mang danh mà không sống. Kitô hữu phải sống chính danh xưng của mình, phản ánh, hiện thân của Thiên Chúa tình thương, qua đời sống bác ái, yêu thương, hiền lành, dễ thương, dễ mến, chân thật…phải thể hiện qua cuộc sống hằng ngày.
Lậy Chúa, mỗi ngày qua đi, xin cho con sống xứng danh là con cái của Cha trên trời. Amen
Nhận xét góp ý