SỐNG NHƯ GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư tuần VIII Thường Niên, Mc 10, 32 – 45
Chúa đặt để mỗi người ở trần gian để chu toàn sứ mạng yêu thương của Người đã ủy thác. Hay nói đúng hơn, mỗi người cần nhìn vào Chúa Giêsu để sống như Ngài. Nghĩa là cần cúi xuống thật sâu, để cảm thông, tha thứ, phục vụ quên mình vì người khác.
Đừng để cho từ phục vụ chỉ là hoa mỹ, khẩu hiệu khua môi múa mép, chứ không đi vào đời sống thật sự. Đừng chỉ tìm lợi lộc cho riêng mình, bắt người khác phải cung phụng, khúm núm, kính sợ, chỉ vì mình là người “có chức”. Nhưng càng làm lớn, càng có chức, có quyền, càng phải có bổn phận thi hành quyền phục vụ người khác, như chính Chúa Giêsu đã cúi xuống, rửa chân và phục vụ mọi người.
Xin cho mọi người biết chu toàn trọng trách Chúa trao, biết sống và thi hành sứ mạng như Chúa Giêsu, “đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Amen.
Nhận xét góp ý