TIN MỪNG PHỤC SINH
đã hai ngàn năm rồi
sao như còn rất mới
chuyện một người cứu rỗi
chết thay cho mọi người?
đã hai ngàn năm rồi
sao vẫn còn giấu mãi
chuyện một người sống lại
mở toang cửa nước trời
đã hai ngàn năm rồi
danh Giê-su vẫn lạ
giữa dòng đời tất tả
người cơm áo ngược xuôi
sao nhân loại trên đời
vẫn còn hoài ngờ nghệch
cứ chết đi là hết
dại gì chẳng ăn chơi
sao lặng tiếng im hơi
nhà thờ hoài đóng cửa
bên trong no thừa mứa
bên ngoài đói chơi vơi
cửa mộ đã mở rồi
ai nhốt người vào lại
trong huyệt đời ích kỷ
có phải bạn và tôi?
Ba Chuông, 13-4-2015
Nhận xét góp ý