ĐỪNG TƯỞNG MÌNH BIẾT HẾT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Ba, Tuần II Phục Sinh, A. Ga 3, 7b – 15
Là bậc thầy khôn ngoan, nhưng Nicôđêmô không thể hiểu được điều Chúa Giêsu mạc khải. Có lẽ ông thiếu một chút khiêm tốn. Chính điều đó đã làm che mắt tâm hồn ông. Ông quên rằng những điều ông hiểu biết, chỉ là một phần rất nhỏ trong muôn điều ông chưa biết.
Lắm khi ta cũng cứ tưởng rằng mình biết hết tất cả, nắm bắt được hết mọi chân lý, chẳng cần lắng nghe, đón nhận ý kiến người khác. Nhưng thực ra, ta chưa biết được bao nhiêu. Giống như một phi hành gia nọ, khi lên tới cung trăng đã vội nói “tôi không thấy Chúa đâu cả”, tội nghiệp cho anh ta, bởi anh đâu biết rằng, điều anh biết, giống như “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Khôn ngoan thông thái, là điều rất cần, thế nhưng, thiếu đi sự khiêm tốn, khiến ta trở nên mù tối, chậm hiểu, dốt nát.
Xin Thánh Thần của Đức Kitô Phục Sinh giúp ta khiêm tốn, nhận ra những giới hạn của mình, biết mở lòng đón nhận : góp ý, cái hay cái tốt của người khác, để đời sống ta mỗi ngày phong phú hơn. Amen.
Nhận xét góp ý