NGƯỜI YÊU TÔI QUÊN
GÃ TUẦN PHIÊN
khi về trong bóng cô liêu
mới hay mình có người yêu tuyệt vời
bao năm rong ruổi dòng đời
người thinh lặng mãi bên tôi, đồng hành
chỉ vì đành hói đành hanh
tai không nghe được âm thanh của người
lời tình vọng rất xa xôi
dịu dàng khe khẽ giữa vời hồn nhiên
tôi chưa từng phút lặng yên
lời bay trong gió về miền hư không
chiều qua, chiều lại mơ mòng
vẫn tôi một khát phiêu bồng nhi nhô
tuổi tên hỗn loạn vong nô
lợi danh ầm ĩ tựa hồ phúc vinh
cảm ơn hư hão bạc tình
mới hay mình đã là mình vô duyên
sóng cuồng tục tử lặng yên
mới nghe tình ái bên hiên thầm thì
còn không ảo mộng mê ly
may chăng còn lại chút gì liêu xiêu
khi về trong bóng cô liêu
mới hay mình có người yêu tuyệt vời
muộn màng, thưa được một lời:
Chúa yêu con tự ngàn đời ! con quên !
gã tuần phiên, 25-10-2014
Nhận xét góp ý