YÊU NHƯ CHÚA YÊU
M. SAO KHUÊ
Nếu như Chúa chẳng yêu tôi
Thì tôi cũng chẳng yêu người mà chi
Vì yêu, Ngài mãi cho đi
Nên tôi cũng chẳng giữ gì cho tôi
Yêu tôi Chúa xuống trần đời
Làm tôi chẳng dám thích ngồi trên cao
Chơi cùng khốn khó, lao đao
Thì tôi khao khát sang giàu mà chi
Yêu tôi nhân hậu từ bi
Tôi đành mất cả kiêu kỳ, ghét ghen
Ruổi rong với đám thấp hèn
Cùng đinh tôi bạn, nhố nhăng chẳng chừa
Yêu tôi bệnh hoạn khó ưa
Tôi yêu ai đó cũng vừa tàn hơi
Yêu tôi đau khổ tơi bời
Tôi sao có thể thảnh thơi được mà
Yêu tôi tan nát đời hoa
Làm sao tôi tiếc ngọc ngà dung nhan
Yêu tôi chết lặng kinh hoàng
Tôi yêu xin cũng võ vàng tắt hơi
Chúa ơi, Chúa bảo yêu người
Yêu là chịu chết cho người mình yêu
Tình con có được mấy nhiêu
Xin Ngài ban xuống ơn liều cho con
M. Sao Khuê, 23-10-2014
Nhận xét góp ý