LỜI HẰNG SỐNG, BÁNH TRƯỜNG SINH
Đây Lời Hằng Sống
Đây Bánh Trường Sinh
Đây Bữa Tiệc Thiên Đình
Trời khoản đãi ân tình cho nhân loại
Nào hãy đến, đừng vô tâm, nghi ngại
Hỡi ngàn dân, hỡi lữ khách đường xa
Hãy dừng đây no tiệc thánh chan hòa
Say hồng phúc bao la tình hy hiến
Nào hãy đến, đừng trễ tràng, hò hẹn
Cứ an nhiên mặc áo trắng tinh khôi
Áo cho đi, cho trắng cả một đời
Áo tinh tuyền, không vương mùi nhơ uế
Nào hãy đến, nếm tình yêu trọng thể
Lời Quyền Năng làm người thế khiêm nhu
Bẻ đời ra hóa Tấm Bánh Giê-su
Đổ máu đào nên Rượu Tình vĩnh cửu
Nào hãy đến chia nhau chung mỹ tửu
Chia bánh ngon, chia sinh lực trường sinh
Ăn Giê-su để biến đổi đời mình
Đồng dạng, đồng hình Giê-su yêu mến
Nào hãy đến! Khách đường xa hãy đến
Hưởng thỏa thuê nguồn lương thực thần linh
Cho an vui đi nốt cuộc hành trình
Về quê mới, cõi Thiên Đình hạnh phúc…
Hương Nam, 11-10-2014
Nhận xét góp ý