CHIẾC ÁO CƯỚI
BA CHUÔNG
sao không sẵn sàng xiêm y tuyệt đẹp
mà mặc vào dự tiệc cưới, em ơi
lại bắt Chúa phải chờ đến tàn hơi
tấm áo cưới vẫn chưa tinh tuyền nổi
bởi trong em còn bao điều mê muội
chỉ yêu mình, yêu cuồng vội, dã man
hoang phí đi cả một trái tim vàng
không cùng nhịp với ngàn người đau khổ
bởi trong em phù vân đời loang lổ
hoài tham lam chuyện hư ảo chóng qua
chút hư danh tưởng áo lụa ngọc ngà
tí lợi lộc ngờ vinh hoa phú quý
bởi trong em còn dặm trường thiên lý
những chuyến đời thỏa mộng mị dương gian
em chưa tin là em sẽ lỡ làng
giữa phố chợ còn dọc ngang rong ruổi
bởi trong em còn mộng vàng tên tuổi
tưởng nghìn thu cho đắm đuối si mê
em chưa tin sẽ thất bại ê chề
khi toan bỏ đường về quê chính thật
hãy yêu đi, đừng dại khờ đánh mất
chính bản thân đã được tất nhờ yêu
hãy cho đi như đã nhận thật nhiều
mới hiểu nổi tình cao siêu mầu nhiệm
hãy mặc lấy chiếc áo yêu quí hiếm
Chúa chờ em dự yến tiệc thiên thu
chỉ khi nào em giống Chúa Giê-su
mới sắm được chiếc áo yêu, áo cưới…
ba chuông, 10-10-2014
Nhận xét góp ý