HÃY THA THỨ CHO EM
M. SAO KHUÊ
Hãy tha thứ cho em
Chưa một lần thương xót
Cứ thích nuông chiều thích dỗ ngọt
Chẳng chịu lời hơi đắng, ý hơi cay
Hãy tha thứ cho em tội đắm say
Được cho mình, chẳng màng ai thua thiệt
Em sẽ nín thinh thay lời ly biệt
Chẳng cần người không tha thiết tình em
Hãy tha thứ cho em đã bao đêm
Lòng thù hận cứ đầy lên như nấm
Người rất gần bỗng nên xa xôi lắm
Người rất quen, như lạ lẫm bao đời
Hãy tha thứ cho em, em hiểu rồi
Chỉ vì một chút thôi, em kiêu ngạo
Tưởng mình ban ơn, cho người tuyệt hảo
Có ngờ đâu em mắc nợ tình trời
Hãy tha thứ cho em, suốt một đời
Dẫu có biết em chưa nguôi cơn giận
Cầu nguyện cho em đừng để lòng thù hận
Và hãy chờ em thanh thản bình yên
M. Sao Khuê, 10-9-2014
Nhận xét góp ý