BÀN TAY MÙA CHAY
TRẦM THIÊN THU
Chúa ban cho có đôi tay
Để làm việc suốt tháng ngày trần gian
Trước tiên là để nuôi thân
Sau là giúp đỡ tha nhân, đồng bào
Sẻ chia với những người nghèo
Dù ít hay nhiều vẫn có phúc riêng
Sẻ chia là sống yêu thương
Âm thầm kín đáo, phô trương thì đừng
Ăn chay vẫn phải vui mừng
Đừng rầu rĩ, chớ khoe khoang, giả hình
Sẻ chia là sống hy sinh
Chúa Trời biết có thật tình hay không
Khi cầu nguyện, hãy vào phòng
Tâm sự nỗi lòng với Chúa mà thôi
Đừng lải nhải, chớ nhiều lời
Chúa biết hết rồi, đừng có lo chi
Tay này bố thí, cho đi
Bất cứ việc gì cũng giấu tay kia
Thứ Tư Lễ Tro – 2024
Nhận xét góp ý