NÓI TRƯỚC
TRẦM THIÊN THU
Các môn đệ biết chính từ Thiên Chúa
Mà Thầy Giê-su đã đến thế gian
Giờ là lúc Ngài không dùng dụ ngôn
Nhưng nói rõ, không hề úp mở nữa
Chúa Giê-su thông suốt hết mọi sự
Các môn đệ bây giờ đã nhận ra
Ngài không cần phải có ai hỏi gì
Môn đệ tin Ngài từ Thiên Chúa đến
Suốt ba năm theo Thầy đi khắp chốn
Đến bây giờ họ mới thực sự tin
Lúc anh em bị phân tán đã gần
Chỉ còn lại một mình Chúa cô độc
Nhưng Ngài chẳng cô độc, dù một chút
Bởi vì có Chúa Cha ở với Ngài
Những điều ấy chính Ngài đã nói rồi
Để trong Ngài, bình an họ cảm thấy
Trong thế gian, sẽ phải khốn khó đấy
Nhưng Chúa dặn cần phải can đảm lên
Bởi vì Ngài đã chiến thắng thế gian
Cả ác nhân và tử thần thua cuộc
Lạy Thiên Chúa, xin độ trì, tăng lực
Giúp chúng con son sắt một niềm tin
Luôn tha thiết yêu thương cả xác hồn
Xin soi sáng cho biết được Thánh Ý
Nhận xét góp ý