RẢ RÍCH
TRẦM THIÊN THU
Mưa rơi rả rích mưa rơi
Như lời trách móc, như lời oán than
Mưa rơi những nỗi băn khoăn
Mưa rơi rả rích trở trăn kiếp người
Cõi lòng trĩu nặng nỗi đời
Trời buồn gõ nhịp chơi vơi Thu sầu
Mưa rơi nhịp chậm, nhịp mau
Như lời nhắc nhở thương yêu không ngừng
Mưa rơi ơn Chúa muôn trùng
Ngập tràn phú túc giàu sang cõi đời
Mênh mang nước trữ suối trời
Đất chờ lúa trổ bông tươi hạt vàng [1]
Xin mưa ân hậu xót thương
Nhân thế mỏi mòn, Ngài bổ sức cho [2]
Mưa rơi rả rích suy tư
Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời
[1] Tv 65:10 – “Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.”
[2] Tv 68:10 – “Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.”
Nhận xét góp ý