LÁ TỘI NHÂN
Đời luôn có nỗi khổ thôi
Chơi vơi ngày tháng, tơi bời quanh năm
Lá xanh mướt cũng sẽ quăn
Khô khốc vì buồn, lá cũng chơi vơi
Đời luôn có nỗi khổ thôi
Nhiều khi bật khóc, chẳng cười mấy khi
Đời là mầu nhiệm sầu bi
Từ sinh tới lúc giã từ thế gian
Vào thành hiển hách một lần
Để rồi đau khổ ngập tràn lối đi
Lên cao đồi khổ Can-vê
Chết cho tội lỗi, chết cho loài người
Ban Ơn Cứu Độ cho đời
Lá khô rồi lá lại tươi vui mừng
Chúng con tội lỗi vô cùng
Cầu xin tha thứ, xót thương, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý