Ăn Chay
Ms.Mun
Ăn chay theo Chúa gọi mời
Không là ủ rũ nhất thời nay mai
Nhưng là vui vẻ tươi cười
Chăm làm việc thiện thăm người neo đơn
Ăn chay là chay cõi lòng
Không là xé áo mà không sửa mình
Núi kiêu bạt xuống khiêm cung
Hố sâu hờn giận ta cùng lấp đi
Ăn chay là để đổi thay
Thói quen không tốt những ngày đã qua
Tu tâm luyện đức lòng an
Quay về với Chúa ban tràn Thánh ân
Chúa là chính Đấng từ nhân
Thứ tha tội lỗi dân thầm khẩn xin
Dốc lòng thờ phường kính tin
Để được chính Đấng Tác Sinh cứu đời.
Nhận xét góp ý