NỖI KHỔ HỒN NHIÊN
Tuổi thơ là tuổi hồn nhiên
Vậy mà nỗi khổ chẳng quên đời nghèo
Gia đình thiếu trước, hụt sau
Muốn vui nhưng chẳng làm sao mà cười
Trung Thu là chuyện xa vời
Xa xăm ánh mắt, lạc loài ước mơ
Đêm ngày đầy ắp nỗi lo
Thèm miếng bánh, chẳng ai cho miếng nào
Thương cha mẹ, xót nhà nghèo
Bé buồn chẳng dám mơ nhiều, ước thêm
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Sáng soi vầng nguyệt hồng ân mãi rằm
Xót xa cho những trẻ em
Mồ côi, đói khổ, muộn phiền tuổi thơ
TRẦM THIÊN THU
Trung Thu – 2020
Nhận xét góp ý