GIOAN THỜI ĐẠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần II Mùa Vọng, Mt 17, 10 – 13
Dựa vào ngôn sứ Malaki, các nhà thông luật của Do thái nói rằng, trước khi Đấng Cứu Thế đến, thì Êlia phải đến trước để dọn đường cho Ngài. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định với họ, Êlia chính là Gioan Tẩy Giả đã đến rồi, nhưng rất tiếc họ không nhận ra ông.
Gioan đã trở thành nhịp cầu nối, người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, dẫn lối chỉ đường cho toàn dân nhận biết Ngài. Ông sống khiêm tốn, khắc khổ, nghèo khó và kêu gọi mọi người sám hối, sống đức công bằng, không hà hiếp dân lành, bóc lột tha nhân…
Xin Chúa giúp ta cũng là những Gioan thời đại, sống thanh thoát, khiêm nhường, bác ái yêu thương, trở thành chứng nhân giới thiệu Chúa cho tha nhân.
Nhận xét góp ý