MỖI NGÀY
Mỗi ngày dành chút riêng tư
Một mình với Chúa nhân từ yêu thương
Để xin hướng dẫn chỉ đường
Cho ta sống thánh nêu gương nhân lành
Mỗi ngày gắng sống chân thành
Vui tươi thân thiện luôn dành cho nhau
Mỗi ngày cần nhớ đời sau
Trần gian tạm bợ qua mau chóng tàn
Mỗi ngày hãy sống hân hoan
Trở nên quà tặng bình an cho đời
Mỗi ngày đừng có chơi bời
Đam mê bất chính một thời hư danh
Mỗi ngày đừng có tranh giành
Giận hờn ghen tỵ tan tành nát tan
Mỗi ngày cần nhớ sẻ san
Chung tay gồng gánh hỏi han đỡ đần
Mỗi ngày hãy tạo phúc phần
Mai sau Thiên Chúa thưởng ân nước trời.
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Nhận xét góp ý