HỌA – PHÚC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên. Lc 6, 20-26
Họa phúc ở chẳng ở đâu xa, ở ngay trong chính lòng dạ con người. Thánh Luca trình bày bốn mối phúc đi kèm theo bốn mối họa. Nó sẽ trở thành phúc lành của Thiên Chúa, ân thưởng cho những ai biết thực thi sống tình thần khó nghèo, ủi an tha nhân và sẵn sàng chịu hy sinh bách hại vì Tin mừng. Nhưng nó cũng trở thành những mối họa cho những kẻ ích kỷ, chỉ biết sống cho chính mình, mà không bao giờ sống vì Chúa và anh em.
Tất cả là hồng ân. Mọi cái ta có là do Chúa ban. Ta không biết sử dụng, theo đúng tinh thần của Chúa, sẽ trở thành hiểm họa, kết án “chung thân” vào ngày chung thẩm tận cùng của phận người, cũng như của thế giới.
Xin Chúa giúp để ta không bao giờ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, mà không quảng đại sống cho Chúa và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý