BỎ ÍT ĐƯỢC NHIỀU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XX Thường Niên. Mt 19, 23-30
Các tông đồ đặt câu hỏi với Chúa Giêsu “chúng con bỏ vợ con, cha mẹ, anh chị em..chúng con sẽ được gì”. Có lẽ cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta. Con đi nhà thờ, con giữ luật Chúa con sẽ được gì? Ngài cũng sẽ trả lời cho chúng ta như năm xưa nói với các tông đồ, được nhiều gấp bội, không hẳn chỉ là những điều thấy trước mắt, nhưng chắc sẽ có một gia tài vĩnh cửu trên trời. Chúng ta bỏ đi những cái tạm bợ đời này, nhưng được cái vĩnh hằng mai sau. Điều quan trọng nhất là có Chúa, được Ngài là có tất cả. Dù vui buồn đau khổ vẫn còn đó, nhưng chắc chắn có Chúa lòng ta luôn an vui.
Điều quan trọng, xin cho ta dám liều, mỗi ngày bỏ đi tất cả : tính hư tật xấu, nóng nảy, tự kiêu, tự mãn, sẵn sàng chia cơm sẻ áo cho người khó nghèo, để được chính Chúa là gia tài vĩnh hằng. Amen.
Nhận xét góp ý