Lễ Thánh Giuse Lao Động:
Lm. Dân Chài
Một gia đình nghèo khổ cũng khó có được hạnh phúc trọn vẹn.
Một gia đình tỷ phú cũng chưa hẳn có được hạnh phúc.
Giàu và nghèo chỉ tương đối theo mức sống của một khu vực. Gia đình bạn có thể xem là khá giả ở khu vực này nhưng chuyển đi khu vực khác bạn lại lả người chưa được khả giả. Ngược lại, bạn ở nơi này xem là còn nghèo nhưng chuyển đi nơi khác bạn vẫn có thể là người đã khá giả.
Trong thực tế có người nghèo khó không có hạnh phúc. Có người giàu có vẫn hạnh phúc.
Một gia đình đủ sống mà có đời sống đạo đức, cầu nguyện, hiệp nhất và yêu thương nhau mới có hạnh phúc thực sự.
Kết luận: Không bắt buộc các gia đình phải khó nghèo như gia đình thánh gia, không bắt buộc nghèo hơn gia đình thánh gia, cũng không bắt buộc giàu hơn gia đình thánh gia. Nhưng nguyện ước các gia đình có “tinh thần nghèo khó”, biết tạ ơn Chúa về những gì mình có và sử dụng đẹp ý Ngài. Phải chăm chỉ học tập, lao động, sáng tạo nhưng không thiếu đạo đức, cầu nguyện, thờ phượng Chúa, để khi giàu có biết xây dựng công ích và chia sẻ cho người khó khăn.
Nhận xét góp ý