TỈNH TÁO TIN
[Niệm khúc Ga 20:19-29 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-49]
Thấy mà tin – chuyện nhỏ thôi
Tin khi chẳng thấy – tuyệt vời biết bao!
Tin chân lý, chẳng tào lao
Không mê tín, chẳng chút nào dị đoan
Tin bằng lý trí cân bằng
Chứ không lệch lạc, lằng nhằng u mê
Cảm ơn môn đệ Tô-ma
Nhờ Thầy trách cứ để mà sáng tâm
Cứng lòng rồi thoát mê lầm
Còn hơn cuồng tín, tâm thần rối beng
Tin điều đúng, lẽ đàng hoàng
Không tin vớ vẩn, hoang mang, tin liều
TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật II Phục Sinh – 2019
Nhận xét góp ý