TIẾP NỐI SỨ MẠNG CỦA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay . Ga 4, 43-54
Chẳng quan tâm đến lời trách cứ của Chúa Giêsu, viên sĩ quan khẩn khoản cầu xin Chúa chữa lành con ông khỏi chết. Điều ông cần lúc này, chính là sự hiện diện của Chúa, giành lại sự sống, trước nguy cơ rình rập của tử thần. Chúa đã làm cho ông một sự ngỡ ngàng. Ngài chẳng đến, chỉ nói “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin, ra về, con ông đã được khỏi bệnh.
Chúa cũng đang mời gọi mỗi người hãy tiếp tục sứ mạng tỏ lòng xót thương, chữa lành, băng bó vết thương, an ủi, hòa giải…của Chúa cho muôn người. Chắc chắn, ta chẳng có thể dùng lời mà phán như Ngài, nhưng ta có thể dùng đôi chân để đi đến với người nghèo khó, bất hạnh, dùng đôi tay để san sẻ với những người túng thiếu, dùng lời để an ủi, động viên khích lệ…..
Muốn được như vậy, ta cần có đức tin như viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay, hoàn toàn tín thác tin tưởng vào Chúa. Chỉ cần tin tưởng, tín thác, cậy trông, cộng tác với ơn Chúa, chắc chắn ta sẽ góp phần thực thi sứ mạng cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý