ĐỘNG
Biển ngày đêm vỗ sóng
Đời chẳng vắng khổ đau
Biển lúc nào cũng động
Đời mãi là bể dâu
Mái chèo con lóng ngóng
Bát, cậy mãi chẳng xong
Biển không ngừng vỗ sóng
Thuyền con cứ xoay vòng
Vắng Thầy, con bất lực (1)
Có Thầy ở ngay bên
Con vẫn sợ, vẫn run
Niềm tin tan biến hết! (2)
Bình thường nói hay lắm
Như sư tử chồm lên
Thế mà khi gặp chuyện
Mới biết mình yếu hèn
Biển mùa này chợt tím
Nhưng lại động ngày đêm
Xin giúp con như biển
Vỗ mạnh sóng ăn năn
TRẦM THIÊN THU
Sáng 17-3-2019
(1) Ga 15:5 – “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.
(2) Mt 8:25 – “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (≈ Lc 8:24; Mc 4:38).
Nhận xét góp ý